"Chỉ sau 2 tháng sống cùng mẹ chồng, tôi không còn muốn trò chuyện với bất kỳ ai trong gia đình chồng nữa"
Nhà tôi khá giả, tôi được bố mẹ đầu tư và dạy dỗ tốt. Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, tôi làm việc cho một công ty bất động sản lớn và ổn định về kinh tế. Tôi không cần tìm chồng quá giỏi, chỉ cần người biết quán xuyến gia đình và chung thủy. Khi tôi công khai yêu anh giữ xe công ty, mọi người đều ngỡ ngàng và cho rằng tôi khùng, có người còn nói anh yêu tôi vì tiền. Dù anh đôi khi cảm thấy tự ti và muốn chia tay, nhưng tôi đã níu giữ vì cảm nhận được tình yêu chân thành của anh. Gia đình anh sống tình cảm và tôi rất quý mến họ. Đám cưới chủ yếu do nhà tôi lo và gia đình chồng tặng tôi một chiếc vòng tay vàng. Tôi đã trả lại tiền cho bố mẹ chồng và xây nhà cho họ trước khi ra ở riêng.
Tôi rất vui khi làm dâu, hàng ngày được chăm sóc chu đáo. Thấy bố mẹ chồng sống trong căn nhà chật chội, tôi đã chi tiền sửa sang cho rộng rãi hơn. Tuy nhiên, chưa đầy một tháng, bố mẹ chồng gợi ý vợ chồng tôi ra ở riêng, và tôi đã mua một căn chung cư ở trung tâm thành phố. Ngay khi vừa hoàn tất việc sửa sang, mẹ chồng tôi lại dẫn anh chị chồng và hai cháu nhỏ lên ở nhờ. Mẹ năn nỉ cho họ ở tạm để tiện đi làm, và dù tôi không thích lắm, nhưng không thể từ chối. Từ đó, nhà tôi có thêm một hộ gia đình nữa.
Tôi rất bực bội với anh chị chồng. Nhà và nội thất là do tôi bỏ tiền ra xây dựng, nhưng anh chị lại sử dụng một cách phung phí. Bộ salon da trị giá hàng chục triệu bị hai đứa con của anh chị vẽ bậy, và khi tôi nhắc nhở thì mẹ chồng lại bênh vực. Anh chị cũng không có ý răn dạy con cái. Tôi tức giận không muốn nói chuyện với ai. Chị chồng còn lau TV bằng khăn ướt, và khi tôi góp ý thì chị lại dỗi hờn. Chị cũng thường xuyên bật máy lạnh liên tục mà không quan tâm đến tiền điện. Gần đây, anh chị còn dẫn bạn về nhà ăn nhậu, trong khi bạn họ khen nhà đẹp, anh chị chỉ cười mà không nói rằng đây là nhà của tôi. Một người bạn còn hỏi khi nào tôi mua nhà riêng, khiến tôi càng tức giận hơn.
Chồng tôi phải giữ tay tôi lại để tôi kiềm chế. Kể từ đó, tôi không muốn nói chuyện với mẹ chồng hay anh chị chồng nữa. Tôi cảm thấy họ có ý định chiếm nhà của tôi. Theo mọi người, tôi có nên nói thẳng với họ để họ biết cách cư xử không, hay tốt nhất là để họ về quê luôn? Nếu bạn có tâm sự muốn chia sẻ, hãy gửi về tamsuafamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.



Source: https://afamily.vn/sau-2-thang-me-chong-dua-ca-nha-chong-len-song-cung-toi-chang-muon-noi-chuyen-voi-bat-ky-ai-trong-so-ho-nua-20180321160907081.chn